Tổng hợp những lời chúc thầy cô ngày nhà giáo 20/11 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc thầy cô ngày nhà giáo 20/11 luôn được độc giả săn đón để dành tặng những ” người lái đò ” của mình. Thầy cô chính là người cả một đời chèo lái chở chúng ta đến bến bờ tri thức tương lai. Nhân ngày lễ hiến chương ngoài những món quà thì những lời chúc chứa đựng những tình cảm dạt dào được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nào! Mời các bạn đón xem những lời chúc ý nghĩa và vô cùng đặc sắc được đông đảo giới trẻ chia sẻ nhiều nhất hiện nay!

Nội Dung

Những lời chúc do chính học sinh chia sẻ sẽ là những lời chúc chân thật và mộc mạc nhất thể hiện được tình cảm tha thiết cùng lòng biết ơn gửi đến thầy cô giáo của mình. Hãy cùng đón xem nhé!

Mừng Tết Thầy…

Lá mùa thu rơi, lá mùa thu bay… Năm nay, Tết Thầy đến cũng nhẹ nhàng như lá thu vậy… Con còn nhớ, mọi năm, con háo hức lắm, háo hức đến ngày được cài lên ngực thầy đóa hoa đỏ tươi…Nhưng năm nay, con không còn được cơ hội đó, con đã xa trường, ở một nơi mà con chưa thích nghi được…Con nhớ thầy…

Thầy biết không? Con từng nghĩ hình ảnh người thầy giống như ngọn nến vậy… Bình dị, nhỏ bé nhưng lại cao cả, thiêng liêng. Chúng con ít ai cảm nhận được rằng, khi lật ngược hình ngọn lửa, nó sẽ biến thành một trái tim. Và ngọn nến đã thắp lên ngọn lửa ấy, ngọn lửa trái tim, thắp lên ánh sáng, niềm tin và niềm hy vọng… Nhưng mọi học sinh có mấy ai hiểu được lòng thầy, con cũng vậy… Con nghịch ngợm, con cãi lời, và có khi còn có suy nghĩ là ghét thầy…

Nhưng khi con đã xa thầy, xa trường, con thấy nhớ thầy, thương thầy nhiều lắm… Con thèm được thầy la cho một trận, được thầy ký đầu, khẽ vào tay, hay có khi là bị thầy phạt đứng suốt tiết… Con biết, được như thế là hạnh phúc.

Nhưng đến khi con biết điều ấy thì đã không còn cơ hội nữa rồi… Con muốn được làm học trò của thầy lần nữa được thầy yêu thương, quan tâm, dạy dỗ thêm lần nữa, con sẽ quý trọng từng phút, từng giây, sẽ không bao giờ đánh mất như con đã từng…

Ngày 20 tháng 11 đang dần đến, con không được gặp thầy. Con biết những lời này thầy sẽ không đọc được… Nhưng gió ơi, gió có đến bên thầy, xin nhắn với thầy…
“Thầy ơi, là con đây, con bé chẳng bao giờ nghe lời thầy, nhưng con đang nhớ thầy đấy!

Thầy là ngọn nến sang nhất đời con, tình thương của thầy bao năm qua con không mang theo được, nhưng con sẽ nhớ, nhớ lắm, con nên người là nhờ thầy… Chúc thầy – một người đã, đang và sẽ cháy hết mình cho sự nghiệp trồng người ngày càng mạnh khỏe… Và một ngày không xa, khi con đã bước vững, con sẽ về thăm thầy, con hứa…

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gởi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp mai mắn, và thành công trên con đường dạy học của mình. và chăm bón những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp đời.

TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ, BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.

Tổng hợp những lời chúc thầy cô ngày nhà giáo 20/11 hay và ý nghĩa nhất

Trong quãng đời học sinh cắp sách đến trường, có lẽ quãng thời gian là một học sinh phổ thông, quãng thời gian được khoắc trên người bô đồng phục học sinh trường chuyên Lương Văn Chánh, quãng thời gian là một thành viên của mái nhà chung Hóa Ne-Al, quãng thời gian được là học trò của thầy là quãng thời gian đẹp nhất.

Có lẽ em sẽ không bao giờ quên những giây phút đẹp đẽ, tươi trẻ và đầy trong sáng ấy. Được trở thành một học sinh chuyên Hóa là một niềm tự hào và cũng là một áp lực rất lớn cho một cô bé mới rời trường trung học cơ sở để đến một nơi lạ lẫm, rộng lớn… thật hạnh phúc và may mắn khi được thầy là thầy chủ nhiệm.

Không chỉ em mà có lẽ cả tập thể Hóa Ne-Al sẽ luôn nhớ về thầy như một người thân, một người bạn luôn bên cạnh, dìu dắt, nâng đỡ, dạy bảo chúng em, truyền cho chúng em tình yêu hóa học, tình yêu cuộc sống, những bài học làm người.

Nhân ngày 20/11 em gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất… mong thầy luôn vui vẻ, giữ được trong mình nhuyệt huyết của người thầy, truyền lửa cho nhiều học trò hơn, đốt cao hơn những ngọn lửa yêu hóa học

Chúc cho sự nghiệp trồng người của thầy sớm gặt mùa bội thu, đào tạo nhiều hơn nữa học sinh giỏi có tài có đức. Mong thầy và gia đình luôn hạnh phúc, may mắn và khỏe mạnh.

Gửi đến thầy lời chúc tốt lành nhất – thầy Nguyễn Nho Lộc… luôn nhớ đến thầy.

Con chúc thầy luôn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Con mong những gì may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với người mà con yêu quy trong suốt 3 năm học cấp 3 và sau này cũng thế – người đó chính là thầy Hà Trung (giáo viên Tiếng Anh THPT Mỹ Văn, Tam Nông, Phú Thọ).

Những gì mà thầy đã dạy con cả về kiến thức cùng với cách để làm người suốt đời này con không bao giờ cho phép mình được quên. Con hứa với thầy sẽ cố gắng học tập tốt để sau này thành đạt trở về thăm thầy.

Chúc cho thầy ở nơi ấy công tác tốt và đạt được những gì mà thầy mong ước, có những thế hệ học sinh trưởng thành.

CON CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN THẦY VỀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ THẦY ĐÃ DÀNH CHO CON!

Con giờ đã là một cô sinh viên 18 tuổi,con biết rằng chặng đường trước mặt sẽ còn rất và rất nhiều điều để con học và cũng không tránh khỏi những khó khăn,thử thách mà con cần phải vượt qua.Nhưng con sẽ vững tin và cố gắng hết mình!

Bởi vì con biết rằng để có thể tự tin vào bản thân,để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ và đam mê của mình chính là nhờ sự động viên,ủng hộ không chỉ của những người thân trong gia đình mà còn là của Thầy Cô-những người đã theo suốt con trong quá trình học tập,những người đã không ngần ngại,mà luôn tạo điều kiện,cơ hội cho con,luôn giúp đỡ,động viên con.

Thầy Cô đã giúp con thấy được đam mê và khả năng thật sự của mình,đã dạy cho con biết bao điều hay,dạy cho con không chỉ những kiến thức khoa học trên giấy mà còn dạy cho con những kiến thức thực tiễn ngoài đời.Trong suốt quãng đời học sinh của mình con thật sự đã cảm nhận và thấy được những gì thiêng liêng,quý giá nhất của ba chữ TÌNH THẦY TRÒ!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 con xin gửi lời tri ân,lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Cô-những người luôn thầm lặng nuôi giấc mơ,tương lai cho biết bao thế hệ học trò như chúng con!

Con chúc thầy cô sức khỏe,hạnh phúc,thành đạt,yêu đời,yêu nghề và đặc biệt hình ảnh thầy cô,tấm lòng thầy cô sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của những đứa học trò như chúng con! CẢM ƠN THẦY CÔ….!

Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội.

Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.

Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô.

Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình mà em muốn gửi đến thầy, em chúc thầy luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình, chăm bón những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp đời.

Em vẫn luôn muốn hát bài này tặng thầy: Người thầy năm xưa

“Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo. Nét phần trên bảng đen, cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa …

Em có biết được vì sao tóc cha phai màu, em có biết được vì sao lá không ngừng rơi. Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta, và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai.

Ngồi đây ngước nhìn trời sao nhớ đến năm nào, một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy cô. Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ …”

Thầy ơi!
Một buổi chiều nắng nhẹ, lướt qua một lần quanh căn phòng và chiếc bàn học xinh xắn, em chợt dừng lại trước chồng sách vở cũ kĩ được đặt bên dưới hộc bàn.

Bê nó lên bàn và những kí ức năm nào về thầy chợt ùa về trong em thật mới mẻ và tươi đẹp.

Thầy ơi! Em còn nhớ năm nào thầy quan tâm đến một con nhóc bị bạn bè trong lớp ngoảnh mặt, thầy đã đến và giúp đỡ em vượt qua mọi khó khăn, thật tuyệt vời, cảm ơn thầy vì lúc đó đã bên cạnh em.

Nhiều lần, em đã khóc, nhưng em giống như một con bé bị “tự kỉ”, em không muốn chia sẻ với ai, cảm ơn thầy vì đã an ủi và động viên em.

Em vui vì thầy đã nhận một cái lớp vừa chuyên học mà vừa chuyên quậy như chúng em, cảm ơn thầy vì đã dành trọn tình yêu và nhiệt huyết cho lớp chúng em

Thầy – Người đã quan tâm đến em và giúp đỡ em hết mực trong mọi việc, từ học tập đến các kĩ năng đời sống. Cảm ơn thầy vì đã không ghét bỏ em.
……………
Và em cảm ơn thầy vì đã cho em nhiều bài học bổ ích, cảm ơn thầy đã chứng minh cho em thấy rằng, em thật sự cần phải phấn đấu, vì thầy cô, vì gia đình, vì xã hội. Em đã cảm nhận được tình yêu thương và sự sống từ mọi thứ xung quanh.

“Đừng bao giờ ngừng khát khao và hy vọng, chúng ta hãy luôn chia sẻ để cùng mang đến cho bản thân một cái điều gì đó làm trái tim ấm áp, và hãy biết tha thứ, dù việc đó là rất khó khăn với mình”

20-11 cũng là ngày mà kí ức về thầy và lũ nhóc nghịch ngợm ùa về, nó đẹp và đáng được trân trọng phải không thầy? Thầy ơi! Em mong là ngay cả khi em đã xa mái trường rất lâu, thì thầy vẫn luôn nhớ về đứa học trò này.

Em muốn là nhiều điều may mắn sẽ đến với thầy, với người lái đò đặc biệt của chúng em. Em yêu quý thầy bởi những hành động cao đẹp của thầy, những cử chỉ ân cần và trìu mến. Thành công của em bắt đầu từ đâu ư??? Đơn giản và dễ hiểu, không chỉ có ba mẹ, mà còn có thầy cô, và đó là thầy.

Hy vọng là với nghề “trồng người” của mình, thầy sẽ là “người lái đò” tuyệt vời như hôm nào, đưa tiếp các thế hệ học sinh cập bến an toàn. Hãy luôn hạnh phúc thầy nhé!

Em cũng không biết phải nói gì để bày tỏ được lòng biết ơn, đơn giản vì cảm xúc nó muốn thay em nói lên điều đó, vì những điều em muốn gửi đến thầy em sẽ không thể nói hết trong vài câu.

Thầy ơi! Em mong là thầy luôn dồi dào sức khỏe, và có lẽ thầy cũng biết là em luôn muốn tất cả những gì tốt nhất sẽ đến với thầy.

My teacher! It is not only November 20th that every day, I always remember you. I am proud of my teacher. I wish you to be happy forever.

(Thầy giáo của em! Không chỉ ngày 20 tháng 11 mà mỗi ngày, em đều nhớ đến thầy. Em rất tự hào về thầy. Em mong là thầy mãi mãi hạnh phúc ♥)

Gửi mẹ – cô giáo của con!

Chiều nay con chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều. Một nhà giáo đã đi qua nữa chặng đường đời, vì một nỗi lo toan cho con cái, cho bao thế hệ học sinh. Uốn nắn, bảo ban, hi sinh – từ kiến thức cho tới đạo làm người, mẹ dạy cho con và cả học trò của mẹ.

Cộng trừ nhân chia – chỉ đơn giản thế thôi mà chúng con không nhớ hết – bao lo toan mẹ lại gửi hết vào trang giáo án cho chúng con dễ hiểu bài, khóe mắt mẹ giờ đây hằn lên vết chân chim, nếp nhăn trên mặt cũng đã xuất hiện.

Nỗi phiền mẹ giấu, liệu con đã thấu hiểu được bao nhiêu đây. Nay qua những dòng chữ này, con gửi đến mẹ lời chúc sâu sắc nhất. Cảm ơn vì mẹ đã là mẹ – người giáo viên tiểu học đầy kính mến của con.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin được gửi lời chúc và những tình cảm chân thành đến cô – người đã dìu dắt con suốt ba năm cuối của thời học sinh, người đầu tiên mang con đến với thế giới diệu kì của tiếng Pháp, người luôn theo sát con từng ngày từng giờ để con có được kết quả như ngày hôm nay.

Cô ơi, đã bao lần con tự hỏi, tại sao con lại yêu tiếng Pháp đến thế, say mê và theo đuổi nó đến cùng như vậy ? Đó là vì có cô, người không chỉ truyền cho con những bài học và còn mang lại cho con cả niềm cảm hứng với thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới này.

Con luôn ao ước được như cô, một người thầy tâm huyết với nghề, tâm huyết với cả những học trò như chúng con. Nhờ có cô, con càng thêm trân trọng nghề giáo, và cũng nhờ có sự chắp cánh của cô, con quyết tâm theo học để bốn năm sau, con trở thành một cô giáo tiếng Pháp như cô.

Con xin cảm ơn cô nhiều lắm, cầu chúc cô luôn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Hơn tất cả, con muốn nói với cô rằng : Maman, je t’aime !

Tổng hợp những lời chúc thầy cô ngày nhà giáo 20/11 hay và ý nghĩa nhất

Mến chào ban tổ chức thân yêu!

Em tham gia cuộc thi này không phải theo phong trào, cũng không phải vì những giải thưởng mà ban tổ chức đặt ra. Em đến với chương trình với mong muốn bày tỏ những cảm xúc của mình đối với những người mang cái tên “ người lái đò”

Cho đến nay, khi đã trải qua tuổi học sinh nhiều kỉ niệm và đang bước tiếp con đường dài thời sinh viên, em không biết liệu mình có vô tâm quá hay không khi bản thân không thể nhớ nỗi chặng đường mình đi đã qua bao nhiêu bàn tay dạy dỗ của thầy cô giáo, qua bao lời giảng đáng kính của những bậc thầy.

Nhưng em tin chắc rằng, sau này, dù thành công hay thất bại, em vẫn sẽ mãi không quên công ơn to lớn mà các thầy giáo, cô giáo đã dành tặng cho em.

Nhân ngày 20 – 11 sắp tới, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà bao lớp lớp thế hệ hướng tới những thầy giáo, cô giáo để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất, em cũng như bao học sinh, sinh viên khác, muốn gửi những lời chúc yêu thương nhất đến những thầy cô giáo đã đồng hành cùng em trên con đường học tập của mình.

Em kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và gắn bó nhiều hơn với nghề nghiệp của mình. Em biết trên con đường “ trồng người” đầy khó khăn, vất vả đó, các thầy cô đã phải hy sinh nhiều vì chúng em.

Hy sinh cho những thói nghich ngợm, không hiểu chuyện hay những câu nói những tưởng là vô tư của tuổi học trò nhưng vô tình làm đau nhói tim ai.

Nhân ngày truyền thống ý nghĩa này, em cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất. Với em, thầy cô giáo không chỉ là những người truyền đạt tri thức, mà đúng như cái tên mà bao người đặt lên để tôn vinh – người lái đò,

Người là ánh đèn soi sáng chỉ hướng cho em đến với tương lại của mình, là người luôn yêu thương, quan tâm và khuyên nhủ cho em cùng bạn bè học cách sống và ứng xử ngoài xã hội. Em xin cảm ơn vì tất cả.

Cũng thông qua chương trình này, em muốn gửi lời chúc đặc biệt tới tập thể lớp địa 3c, trường đại học sư phạm Huế, mến chúc các bạn một ngày lễ ý nghĩa và luôn phấn đấu, tin tưởng vào con đường mình đang đi.

Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy chán nản khi lúc nào Thúy cũng chỉ nói mỗi câu đó, trong khi bản thân Thúy lại không tiếp tục theo đuổi. Nhưng các ban thân yêu ơi! Mỗi con người có một ước mơ, hoài bào khác nhau, và các bạn cũng vậy.

Hãy cố gắng lên nhé! Hãy nổ lực hết mình để sau này trở thành những thầy giáo, cô giáo đáng kính trong lòng học sinh nha.

Cũng thông qua đây, em xin gửi lời chúc tới những ai đã đang và sẽ là những người thầy, chúc mọi người có ngày lễ ngập tràn yêu thương hạnh phúc để thấy sự tôn kính của xã hội dành cho các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền ạ.

Ắt hẳn mọi người sẽ thắc mắc, tại sao em lại không chia sẻ một câu chuyện về một thầy giáo, cô giáo mà em yêu thích nhất.

Bởi với em, tất cả những thầy cô giáo đã giảng dạy em đều là những người thầy đáng trân trọng, dù cho họ là ai, đã dạy em trong thời gian bao lâu, nhưng đã là thầy thì mãi mãi vẫn là thầy trong tim em.

Lời cuối cùng, lẫn với lòng biết ơn sâu sắc tới những thầy cô giáo của mình, em cũng muốn nói lời cảm ơn đến ban tổ chức” cuộc thi nhớ ơn thầy cô 20 – 11” đã tổ chức ra chương trình này, để mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa tới những thầy cô giáo sống mãi trong lòng những ai đã đang và sẽ qua tuổi học trò. Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Viết một bình luận