20 câu nói siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời

Chắc chắn nhà ai cũng đã từng vang lên những câu nói siêu kinh điển này. Lúc ngh ethif cũng cảm thấy khó chịu bực bội trong lòng đấy nhưng nhắc lại thì lại vô cùng hài hước. Hãy cùng phongnguyet.info điểm lại 20 câu siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời nhé !

20 câu siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời

1. Ngày xưa mẹ khổ lắm, làm gì được sướng như chúng mày bây giờ. Chúng mày giờ ăn ngon mặc đẹp chứ có như bọn tao ngày trước làm gì có đồ mà mặc, sắn còn chẳng có mà ăn nữa là.

2. Con với chả cái.

3. Mày có mỗi việc học thôi, có phải lo gì nữa đâu.

20 câu siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời

4. Mày nhìn con ABC nhà bác XYZ kìa, giá mà con nhà mình được một phần con nhà đó.

5. Bố mẹ mắng cũng vì thương mày thôi. Thương cho roi cho vọt mà.

6. Sao suốt ngày cứ dán mắt vào tivi/điện thoại/màn hình máy tính… thế hả con?

7. Trứng mà đòi không hơn vịt hả?

8. Đưa tiền đây mẹ cất hộ cho, lúc nào muốn cần thì mẹ đưa cho mà dùng.

9. Có bố mẹ nào mà không thương con đâu.

10. Sao mày cứ đi như ngựa thế hả?

20 câu siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời
11. Mày cứ đỗ đại học đi, thích gì mẹ cũng chiều.

12. Bằng tuổi mày ngày xưa người ta có con đàn cháu đống rồi đấy, còn mày bây giờ vẫn bám đuôi mẹ.

13. Sao tao không thấy mày học hành gì cả, định ở nhà với mẹ cả đời hả con?

14. Mẹ đã nói không là không, không cần phải lí do lí trấu gì hết.

15. Cố lên con, mẹ biết con trai/ gái của mẹ sẽ làm được mà.

16. Bây giờ mà không học thì ít nữa đi hót rác mà ăn con ạ.

20 câu siêu bất hủ của các bà mẹ có khả năng lưu truyền ngàn đời

17. Mày mà lười như thế thì chả có thằng nào nó rước.

18. Sao tao hỏi cái gì mày cũng không biết thế hả?

19. Đây là nhà mày hay là cái nhà trọ hả con?

20. Mày thấy bố mẹ có nói sai bao giờ đâu.

Mẹ còn nói rất nhiều, rất nhiều nữa… nhưng tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho chúng mình mà thôi. Có thể một lúc nào đó bạn nghĩ mẹ rất nhiều chuyện, mẹ nói quá nhiều nhưng sẽ có lúc bạn thèm nghe mẹ nói biết bao nhiêu đấy.

Viết một bình luận